"Thương tâm cảnh 3 trẻ em chảy máu miệng, vợ chồng nghèo vất vả chăm sóc con nhưng bị nghi ngờ lừa đảo"
Mẹ vào bệnh viện chăm sóc chị, hai đứa trẻ bên cha. Gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) và chị Danh Thị Hằng (30 tuổi) ở ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang đang gặp khó khăn. Họ vừa nhận được hỗ trợ xây nhà mới, thay cho chòi lá cũ. Do không có nghề nghiệp và đất đai, hai vợ chồng phải làm thuê để nuôi ba con nhỏ. Mặc dù cuộc sống rất vất vả, họ cố gắng cho bé Nguyễn Thị Kim Thơ (11 tuổi) đi học. Tuy nhiên, trước thềm năm học lớp 5, bé Thơ bất ngờ mắc bệnh lạ, chảy máu ở mắt và miệng, phải nhập viện cấp cứu.
Bé Thơ thường xuyên chảy máu mắt, miệng, đe dọa tính mạng. Hai đứa trẻ ở nhà bên bố Tiến trong khi mẹ chăm sóc Thơ tại Nhi Đồng 1, đã nhập viện lần thứ ba. Anh Tiến lo lắng cho sức khỏe của Thơ, không thể lên thăm con vì phải ở nhà trông hai đứa nhỏ. Cả ba bé đều mắc bệnh giống nhau, khiến gia đình rất lo lắng. Anh Tiến kể rằng hôm đó, trong lúc ngủ, bé Như thông báo em Thiệt bị chảy máu, và khi anh quay lại thì Như cũng bị.
Em đã chủ quan, chỉ nhắc con đi ngủ và sáng hôm sau mới đưa đi khám. Các bác sĩ khuyên theo dõi, nhưng không có triệu chứng nào nữa. Bé Thiệt 3 tuổi đầu tiên bị chảy máu miệng, sau đó đến bé Như và Thơ. Bé Thơ cũng bị chảy máu miệng và mắt liên tục, ngất xỉu, nên anh Tiến phải đưa bé lên trạm y tế rồi chuyển đến bệnh viện. Tại Nhi Đồng 1, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh Hemophilia, một căn bệnh rối loạn đông máu mãn tính không thể chữa khỏi. Cách duy nhất để cứu sống bé là truyền máu khi chảy máu nhiều. Anh Tiến đau đớn khi biết cả 3 con đều mắc bệnh này.
Cuộc sống của bé Thơ tại bệnh viện nhiều hơn ở nhà, với nguy cơ chảy máu bất cứ lúc nào. Mẹ bé, chị Hằng, không biết cách cứu con mình, trong khi hai đứa em cũng đang bệnh. Chị và chồng chỉ có thể động viên nhau. Ngồi trên chiếc chiếu ở hành lang bệnh viện Nhi Đồng 1, chị Hằng rưng rưng khi thấy con đau đớn. Hơn một tháng qua, bé Thơ không ăn uống được và thường ngất xỉu. Chị lo lắng cho hai đứa nhỏ ở nhà khi chị phải chăm sóc bé Thơ, còn vợ chồng chị không thể đi làm. Họ phải gánh chịu chi phí viện phí và thuốc men. Chị chỉ mong bé Thơ nhanh khỏe để về nhà, nhưng bé rất nhớ nhà và hai đứa em.
Bé Thơ hồn nhiên nói rằng muốn đi học, ước gì không bị bệnh để bố mẹ đỡ khổ. Bé Thư nhớ mẹ, còn bé Thiệt rất nhớ chị hai vì không có ai chơi cùng. Vợ chồng anh Tiến, chị Hằng cho biết sau khi biết hoàn cảnh gia đình, một số mạnh thường quân đã ủng hộ và kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên, khi thông tin ban đầu cho rằng bé Thơ mắc bệnh ung thư máu, sau đó được xác định là bệnh rối loạn đông máu, đã khiến nhiều người nghi ngờ gia đình họ lừa đảo, làm họ rất uất ức. Chị Hằng cho biết bệnh này rất nguy hiểm, cần truyền máu kịp thời, nhưng đã có nhiều người từ chối giúp đỡ vì tin đồn.
Ba bố con sống trong những ngày thiếu vắng mẹ, bữa cơm đơn giản chưa hoàn thành. Gia đình em chưa bao giờ xin tiền ai, dù nghèo vẫn cố gắng lo cho 3 đứa con ăn học. Em rất cảm ơn những anh chị mạnh thường quân đã gọi hỏi thăm và hứa giúp đỡ, nhưng giờ em không dám nhận vì bị nghi ngờ lừa đảo, anh Tiến chia sẻ. Ông...




















Source: https://afamily.vn/xot-canh-3-dua-tre-bi-chay-mau-mieng-vo-chong-ngheo-nguoc-xuoi-lo-cho-con-bi-noi-la-dung-chuyen-lua-dao-20171007181320195.chn